Thứ 2, 19/10/2009 12:19
Chắc mọi người còn nhớ bài viết Where do we go from here? của Aloysius Deepak trên Chợ dưa. Tôi thích một nhận xét của anh là "FPT Software leaders are more looking inward". Tôi có post một comments, mời anh đi uống cà phê.
Hôm sau tôi nhận được mail cám ơn và nhận lời của anh gửi từ Đại học Toronto, Canada. Ngạc nhiên, tôi hỏi sao anh biết về Chodua. Hóa ra là bạn học của anh có em họ làm ở FPT Software (hình như tên là Vân Anh thì phải), đã giới thiệu cho anh. Deepak đã lọ mọ dùng Google Translator để xem Chợ Dưa và anh thú nhận là "chưa có company blog nào mà lại vui như vậy".
Hơn một tháng trôi qua.
Chiều hôm qua, tôi bay từ TP HCM ra. Deepak đã đợi tôi ở FSoft House. Anh đã có dịp ghé qua thăm FPT. Chúng tôi trao đổi mọi chuyện nhưng nhiều nhất vẫn là outward/inward. Anh nói, anh đi ra ngoài để tìm trả lời cho những câu hỏi của mình từ khi còn nhỏ. Hiện còn đến hơn 80% câu hỏi của anh chưa được trả lời, chưa kể những câu hỏi phát sinh thêm.
Anh đã bỏ ước mơ làm robot để gia nhập 1 công ty tin học Ấn, bị công ty Pháp mua, đã sang London làm việc, hiện đang học ở Canada, đi làm công tác xã hội ở Nicaragua. Và bây giờ đang ở Hà Nội! Tôi mời anh dự luôn tiệc sinh nhật của FHR tổ chức, anh ăn chăm chú, uống tất cả, và xung phong lên hát bài Hello Việt Nam của Phạm Quỳnh Anh
Lúc đưa về, anh bảo cứ đưa tao về chỗ tòa nhà FPT là tao biết đường về khách sạn. Gặng hỏi một hồi thì anh em phát hiện ra đó là nhà nghỉ Xanh 2.
Deepak mới 25 tuổi, con của một người thợ làm máy hái chè ở Ấn Độ.
Một chàng thanh niên đáng kính trọng (và đẹp giai
)!
Nguyễn Thành Nam
Phản hồi về bài viết:
Các tin khác
Mới nhất


















