Thứ 2, 07/06/2010 09:38
Biển Đà Nẵng luôn luôn vẫy gọi. Cụ thể là năm nào cũng có hàng tá đơn vị FPT đi nghỉ mát ở đây. Nhưng "biển" lần này hơi khác!
Cũng dữ dội, quyến rũ, đằm thắm. Cũng xanh, trắng, đỏ, vàng rực rỡ. Cũng ngay trước mặt, tưởng như bạn có thể cảm được, sờ được, ngửi được. Nhưng không được nhảy xuống!
Biển này, chính là đêm "Vũ điệu FPT" với chủ đề Biển gọi hôm thứ Bảy ngày 05/06 vừa rồi.
Phải nói là dân FPT tại Đà Nẵng rất thích nhảy múa và múa rất đẹp. Hôm khai trương FPT Software Đà Nẵng 13/08/2005, có mấy cô nhân viên mới của CảnhBT nhảy hăng quá làm bác Paul Smith đang bị sụn lưng, không kiềm chế nổi, cũng phải xông ra. Báo hại cả tuần sau bác ấy phải đi bệnh viện.
Hôm qua, em Thảo (một trong mấy cô gái 5 năm về trước) lại dẫn đầu nhóm múa của FTG đoạt giải nhất toàn đoàn. Sau khi đội của em biểu diễn xong điệu "hoa của biển", bác biên đạo múa ngồi cạnh tôi phải gật gù "vũ đạo khá lắm, chẳng kém chuyên nghiệp!"
Bác ấy là chuyên gia nên khắt khe, chứ tôi thì thấy hoa cả mắt, đội nào cũng hay.
Các cô lính thủy FPT Software nhỏ nhắn dễ thương, chào cờ đi đều bước, lăn lê bò toài đều thành điệu nhảy cả (cơ mà lính thủy...bé quá!).
Các "cụ già" FPT Telecom nhảy Disco như tập dưỡng sinh, ngắm các thiếu nữ váy vàng xẻ nách cực khêu gợi. Dũng Đê Tiện có ý chê, chứ theo ý tôi, thì nhảy chậm trong tình huống này còn khó hơn nhảy nhanh nhiều.
FLQ thì hoành tráng, hàng chục tảng đá rêu phong phủ đầy sân khấu bỗng nhảy dựng lên "Người đàn bà hóa đá, chờ chồng phải không?" Rồi tình yêu, sóng gió và bão tố. Quá hay!
Nhưng đáng nể phục nhất là khán giả Đà Nẵng. FPT Đà Nẵng là đơn vị duy nhất trong tập đoàn đã bán vé cho hội diễn. Và bán hết hơn 1.200 vé (nghe đồn ngoài chợ đen dân phe còn mời chào giá đến 80.000 đồng). Khán phòng nhà hát Trưng Vương đầy ắp người cho đến tận lúc trao giải. Hà Nội chắc phải mơ.
Lời trân trọng cuối xin dành cho ban tổ chức, đã làm việc rất chuyên nghiệp, chương trình hợp lý, bắt đầu đúng giờ, âm thanh ánh sáng chuẩn.
Toàn bộ số tiền bán vé thu được đã được Ban tổ chức trao tặng cho quỹ từ thiện Đà Nẵng ngay tại đêm diễn
Cám ơn CườngTAQ và QuangNT đã có lời mời, cám ơn em An đã đón đưa chăm sóc. Và cảm ơn tất cả các bạn FPT Đà Nẵng đã cho tôi một đêm đầy cảm xúc!
Nguyễn Thành Nam
Phản hồi về bài viết:
Các tin khác
Mới nhất



















