Ngắm Mig 17 tại bảo tàng Boeing
Thứ 2, 03/05/2010 09:13
Nhân dịp đến làm việc với Boeing, chúng tôi ghé qua thăm Museum of Flight nổi tiếng của Boeing tại Tukwila.
Ở đây có đủ các loại máy bay do Boeing sản xuất từ chiếc Gossamer Albatross II bay bằng đạp chân, đến loại super hiện đại như chiếc SR 71 Blackbird hay một chiếc gì đó đen sì như cái đĩa bay, chắc đang thử nghiệm.
Nhiều người vào thăm nhất là chiếc Air Force One mà 4 đời tổng thống Mỹ: Kennedy, Johnson, Nixon, Cater đã từng sử dụng. Tôi được Paul Cameron, Technical Sale của FPT Software tại Seatlle chỉ cho 1 chiếc nút bấm (switch) đặc biệt trong phòng làm việc của tổng thống. Chỉ có 2 nấc Cool/Heat.
Paul kể, Johnson rất hay kêu, lúc đòi tăng máy lạnh, được một lúc lại đòi nóng lên. Đội kỹ sư mới thiết kế riêng cái switch này cho ông ta, cho nhàn việc. Hay nhất, là cái switch này chẳng nối với cái gì cả. Chỉ có tác dụng tâm lý thôi!
Sang bên kia sân là một loạt máy bay chiến đấu và ném bom nằm ngổn ngang. Lọt thỏm vào đó là một chiếc Mig 17 của Nga sản xuất bé tí, không liên quan gì đến Boeing. Trên mình chiếc Mig này là logo của không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Hóa ra các bạn Boeing thấy mấy phi công Việt Nam lái chiếc Mig bé tí mà đánh nhau được với cả F105, F4, đã cầy cục mua bằng được 1 chiếc từ Maroc mang về đây, rồi sơn thêm logo của không quân ta vào, bày ở 1 chỗ cực kỳ trang trọng.
Mình nghĩ bụng, các bác phi công ta mà được sang đây thấy thế này thì chắc cũng tự hào lắm.
Nhưng cũng thật nể phục tinh thần cầu thị và khoa học của các bạn Boeing.
Nguyễn Thành Nam
Phản hồi về bài viết:
Các tin khác
Mới nhất



















