Chúng ta

Hà Nội Open 2015: 4 'ông lớn' dắt nhau vào bán kết

Chủ nhật, 22/11/2015 | 15:23 GMT+7

4 trận tứ kết của Hà Nội Open 2015 nhà Viễn thông đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Các gương mặt kỳ cựu mùa giải như INF, FTI, TIN và Liên quân HO tiếp tục chứng tỏ sức mạnh với những chiến thắng rực rỡ để giành quyền vào bán kết.

<p> Sáng nay (ngày 22/11), tại sân bóng Thành Đồng mới, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, 8 đội bóng xuất sắc bước vào loạt trận tứ kết sôi nổi của Hà Nội Open 2015. Tiết trời cuối thu khá oi nóng đã phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ nhưng không vì thế mà các trận cầu kém phần hấp dẫn và kịch tính. Luật "knock out" khắc nghiệt của tứ kết đã khiến các đội thi đấu hết mình và ra sân với đội hình mạnh nhất. </p>

Sáng nay (ngày 22/11), tại sân bóng Thành Đồng mới, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, 8 đội bóng xuất sắc bước vào loạt trận tứ kết sôi nổi của Hà Nội Open 2015. Tiết trời cuối thu khá oi nóng đã phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ nhưng không vì thế mà các trận cầu kém phần hấp dẫn và kịch tính. Luật "knock out" khắc nghiệt của tứ kết đã khiến các đội thi đấu hết mình và ra sân với đội hình mạnh nhất. 

<p> Màn so găng của Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Bắc - INF 2 (áo hồng) và Hạ tầng Viễn thông miền Bắc - TIN 2 (áo đỏ trắng) đã diễn ra trong thế trận căng như dây đàn. Hai đội đá ngang sức, quyết liệt, ăn miếng trả miếng đến giây phút cuối cùng. TIN 2 có bàn dẫn trước ở hiệp một nhưng sau đó INF 2 đã gỡ hòa ở hiệp hai, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Với quyết tâm giành tấm vé vào bán kết, hai đội đều dâng cao ép thành đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng. INF 2 có nhiều cơ hội “ngon ăn” nhưng đều không tận dụng thành công. Hai chân sút Nguyễn Gia Mạnh và Trần Quang Hoàng tỏ ra vô duyên khi các pha bóng toàn chạm cột dọc hoặc xà ngang. </p>

Màn so găng của Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Bắc - INF 2 (áo hồng) và Hạ tầng Viễn thông miền Bắc - TIN 2 (áo đỏ trắng) đã diễn ra trong thế trận căng như dây đàn. Hai đội đá ngang sức, quyết liệt, ăn miếng trả miếng đến giây phút cuối cùng. TIN 2 có bàn dẫn trước ở hiệp một nhưng sau đó INF 2 đã gỡ hòa ở hiệp hai, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Với quyết tâm giành tấm vé vào bán kết, hai đội đều dâng cao ép thành đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng. INF 2 có nhiều cơ hội “ngon ăn” nhưng đều không tận dụng thành công. Hai chân sút Nguyễn Gia Mạnh và Trần Quang Hoàng tỏ ra vô duyên khi các pha bóng toàn chạm cột dọc hoặc xà ngang. 

<p> Kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1, hai đội phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu. INF 2 đã thua đầy tiếc nuối với tỷ số 1-2 và phải nói lời chia tay với mùa giải năm nay.</p>

Kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1, hai đội phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu. INF 2 đã thua đầy tiếc nuối với tỷ số 1-2 và phải nói lời chia tay với mùa giải năm nay.

<p> Trái ngược với INF 2, người anh em Trung tâm Quản lý và Phát triển Hạ tầng miền Bắc - INF 1 (áo xanh) đã có một ngày thi đấu thăng hoa và tưng bừng. Đặc biệt, cầu thủ Đào Quang Sâm trở thành ngôi sao sáng chói của đội với cú “hat trick” huyền thoại đưa INF 1 hiên ngang tiến vào bán kết. Nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng cao nên hai đội đá chặt chẽ và máu lửa ngay từ phút đầu. INF 1 tận dụng thời cơ tốt hơn và dẫn trước 2 bàn ở hiệp một do công của Đào Quang Sâm. Sang đầu hiệp hai, anh tiếp tục tỏa sáng, nâng cao cách biệt 3-0 cho đội quân INF 1. Trong khi đó, liên quân Ban Quản lý đường trục và Trung tâm Quản lý cước - CUP (áo tập vàng) chơi máu lửa, quyết tâm và đồng đội nhưng thiếu may mắn hơn. Đội chỉ gỡ được một bàn vào phút cuối của hiệp hai và chấp nhận rời cuộc chơi năm nay.</p>

Trái ngược với INF 2, người anh em Trung tâm Quản lý và Phát triển Hạ tầng miền Bắc - INF 1 (áo xanh) đã có một ngày thi đấu thăng hoa và tưng bừng. Đặc biệt, cầu thủ Đào Quang Sâm trở thành ngôi sao sáng chói của đội với cú “hat trick” huyền thoại đưa INF 1 hiên ngang tiến vào bán kết. Nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng cao nên hai đội đá chặt chẽ và máu lửa ngay từ phút đầu. INF 1 tận dụng thời cơ tốt hơn và dẫn trước 2 bàn ở hiệp một do công của Đào Quang Sâm. Sang đầu hiệp hai, anh tiếp tục tỏa sáng, nâng cao cách biệt 3-0 cho đội quân INF 1. Trong khi đó, liên quân Ban Quản lý đường trục và Trung tâm Quản lý cước - CUP (áo tập vàng) chơi máu lửa, quyết tâm và đồng đội nhưng thiếu may mắn hơn. Đội chỉ gỡ được một bàn vào phút cuối của hiệp hai và chấp nhận rời cuộc chơi năm nay.

<p> “Chúng tôi rất vui khi đã giành quyền đi tiếp. Hai đội có một trận thi đấu tưng bừng, kịch tính và đầy cảm hứng. Tôi rất khâm phục đội bạn dù bị dẫn trước 3-0 nhưng vẫn chơi rất đẹp mắt và tràn đầy quyết tâm”, anh Nguyễn Xuân Đức, INF 1, chia sẻ.</p>

“Chúng tôi rất vui khi đã giành quyền đi tiếp. Hai đội có một trận thi đấu tưng bừng, kịch tính và đầy cảm hứng. Tôi rất khâm phục đội bạn dù bị dẫn trước 3-0 nhưng vẫn chơi rất đẹp mắt và tràn đầy quyết tâm”, anh Nguyễn Xuân Đức, INF 1, chia sẻ.

<p> Liên quân HO (áo trắng) tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp khi đè bẹp Trung tâm Chăm sóc khách hàng - CS (áo xanh nõn chuối) với tỷ số 6-0, hứa hẹn là đối thủ nặng ký nhất cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Các ngôi sao quen thuộc của đội tiếp tục thi đấu tỏa sáng mang lại chiến thắng đậm đà cho HO như Phạm Minh Quang, Trần Ngọc Tân và Nguyễn Tiến Anh.</p>

Liên quân HO (áo trắng) tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp khi đè bẹp Trung tâm Chăm sóc khách hàng - CS (áo xanh nõn chuối) với tỷ số 6-0, hứa hẹn là đối thủ nặng ký nhất cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Các ngôi sao quen thuộc của đội tiếp tục thi đấu tỏa sáng mang lại chiến thắng đậm đà cho HO như Phạm Minh Quang, Trần Ngọc Tân và Nguyễn Tiến Anh.

<p class="Normal"> “HO là đội mạnh với nhiều gương mặt thân quen trong các giải của FPT Telecom và Cup C1. Họ chơi vượt trội và gắn kết hơn nên đã giành chiến thắng xứng đáng. Chúc HO và các đội vào vòng bán kết sẽ thi đấu nhiệt tình để cống hiến cho khán giả những trận đấu hay nhất”, anh Mai Văn Thanh, đội trưởng CS, cho hay.</p>

“HO là đội mạnh với nhiều gương mặt thân quen trong các giải của FPT Telecom và Cup C1. Họ chơi vượt trội và gắn kết hơn nên đã giành chiến thắng xứng đáng. Chúc HO và các đội vào vòng bán kết sẽ thi đấu nhiệt tình để cống hiến cho khán giả những trận đấu hay nhất”, anh Mai Văn Thanh, đội trưởng CS, cho hay.

<p> Lịch sử đã không thể đảo ngược khi trung tâm kinh doanh duy nhất - Hà Nội 10 (áo cam) không thể bám trụ với giải đấu. Là đội quân trẻ, mới mẻ và đầy hứng khởi khi tham gia giải nhưng các thành viên của đội quân áo cam đã không thể vượt qua được đối thủ có bề dày truyền thống như Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT - FTI 1 (áo xanh lá cây).</p>

Lịch sử đã không thể đảo ngược khi trung tâm kinh doanh duy nhất - Hà Nội 10 (áo cam) không thể bám trụ với giải đấu. Là đội quân trẻ, mới mẻ và đầy hứng khởi khi tham gia giải nhưng các thành viên của đội quân áo cam đã không thể vượt qua được đối thủ có bề dày truyền thống như Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT - FTI 1 (áo xanh lá cây).

<p class="Normal"> Đặng Xuân Hưng đã có một ngày thi đấu tỏa sáng khi lập “cú đúp” mang lại tấm vé bán kết của đội quân Viễn thông Quốc tế. HN 10 dù bị loại nhưng đã để lại ấn tượng khó phai về một đội quân trẻ, nhiệt huyết, thi đấu đẹp mắt và đồng đội.</p> <p class="Normal"> Như vậy, 4 cái tên xuất sắc lọt vào bán kết năm nay gồm: Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Bắc - INF 1, Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT - FTI 1, Liên quân HO FPT Telecom - HO, Hạ tầng Viễn thông miền Bắc - TIN 2. Loạt trận bán kết sẽ diễn ra ngày 29/11 tại sân bóng Thành Đồng mới, khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Trận chung kết Hà Nội Open 2015 dự kiến là ngày 6/12.</p>

Đặng Xuân Hưng đã có một ngày thi đấu tỏa sáng khi lập “cú đúp” mang lại tấm vé bán kết của đội quân Viễn thông Quốc tế. HN 10 dù bị loại nhưng đã để lại ấn tượng khó phai về một đội quân trẻ, nhiệt huyết, thi đấu đẹp mắt và đồng đội.

Như vậy, 4 cái tên xuất sắc lọt vào bán kết năm nay gồm: Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng miền Bắc - INF 1, Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT - FTI 1, Liên quân HO FPT Telecom - HO, Hạ tầng Viễn thông miền Bắc - TIN 2. Loạt trận bán kết sẽ diễn ra ngày 29/11 tại sân bóng Thành Đồng mới, khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Trận chung kết Hà Nội Open 2015 dự kiến là ngày 6/12.

Tây Hạ

Ý kiến

()